Đừng Ghen!
CN XXV TN.A – (Mt 20, 1 – 16a)

Lòng hẹp hòi, nhỏ nhen, ích kỷ,
chỉ so đo ghen tị với người.
Thấy ai thắng lợi giữa đời,
vinh quang, nổi bật, sục sôi bất bình.
Lòng Ca-in u minh, chai đá
giết A-ben thỏa dạ hờn ghen.
Sa-un lòng dạ tối đen,
tìm giết Đa-vít thấp hèn lương tri.
Lòng ghét ghen tị hiềm tức tối,
làm ố hoen các mối tương quan.
Khát vọng tìm kiếm cao sang,
phát sinh tiêu cực lỗi đàng chính trung.
Để thế giới túng nghèo thoát khỏi
cần có người tài giỏi thông minh.
Hiệp thông mầu nhiệm thân mình,
thoát cảnh lạc hậu văn minh rạng ngời.
Hãy hân hoan, vui tươi, phấn khởi,
khi anh em vượt trội thành công.
Niềm vui lợi ích cộng đồng,
Thánh Linh tác hợp đồng lòng chia san.
Tình yêu Chúa đầy tràn thương xót,
chớ ghen tuông lòng tốt của Ngài.
Quan tiền ban tặng cho ai,
Thần khí ân sủng tùy Ngài khứng ban.
Tri ân Chúa cao quang, thánh thiện,
đã gọi con làm việc Vườn Nho.
Con tim thổn thức tình thơ
trung thành tận tụy không chờ trả công.
AP. Mặc Trầm Cung

































