CÙNG THEO CHÚA
(Cảm hứng từ bài Suy niệm Tin Mừng “Cùng theo Chúa” của Lm. Nguyễn Nguyên)
Giữa ngàn tiếng tung hô, lá ngập trời,
Chúa nhẹ bước thảnh thơi vào thành thánh
Trong huy hoàng ngỡ ngày mừng chiến thắng,
Nào đâu hay thương khó phủ muôn nơi.
Cành thiên tuế rợp bóng khắp chân trời,
Gôngôta đồi xưa đầy nắng gắt
Không ai bênh, Chúa lặng thinh chịu chết
Giữa tiếng hô: “Hãy thả Baraba!”
Theo Chúa không chỉ những phút vui ca,
Mà cả lúc đớn đau, thân rời rã.
Gian nan lắm, gập ghềnh vai thập giá,
Mới chính là thử thách của lòng tin.
Dẫu chúng con không thép, chẳng ghim đinh,
Không máu chảy mão gai cào từng phút
Nhưng đời sống dối gian nhau từng chút,
Cũng khiến lòng nhỏ lệ những chua cay.
Giữa cuộc đời lừa lọc đến quắt quay
Xin sống thật, chân thành, không tranh chấp
Chọn thiệt thân giữa phù vân chất ngất,
Yêu anh em, giữ đạo, sống nghĩa tình…
Khi quanh ta ham quyền quý, lợi danh,
Xin giữ vững tâm trong, không lơi mỏi
Vác thập giá, gai chông nhưng cứng cỏi
Như thuyền nan ngược gió vẫn ra khơi.
Dẫu đôi khi hồn lạc lõng, chơi vơi,
Con tin Chúa song hành trong từng bước
Thập giá nặng, vẫn kiên gan xuôi ngược
Nguyện một lòng theo Chúa đến tương lai.
Cuối con đường, ánh sáng rạng ngày mai
Mùa Phục Sinh – vinh quang Người sống dậy.
Xin thêm sức để con luôn bừng cháy,
Lửa tin yêu theo Chúa suốt cuộc đời.
————
Anna Phan Trần Anh Quân