Mẹ đầy ân sủng
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28)
Maria Mẹ đầy ơn Thiên Chúa
Khắp trần gian lời Thiên Sứ vọng ngân
Chào kính Mẹ Nữ Trinh đầy ân sủng
Mừng vui lên: Mẹ có Chúa ở cùng
Mẹ khiêm cung đáp lời vâng Thánh Ý
Nẻo đường về Thượng Trí bỗng mở ra
ThánhThần Chúa tuôn đổ xuống chan hoà
Đức Giêsu Ngôi Lời Con Thánh Phụ
Mẹ cưu mang Thánh Tử cho hoàn vũ
Gẫm suy Lời, Mẹ ấp ủ ngày đêm
Cho con người biết kiến tạo bình yên
Cùng chăm sóc trong “vườn hồng” Hội Thánh
Mẹ kết hiệp với tình yêu chan chứa
Từng chặng đường mầu nhiệm Chúa trải qua
Mẹ gẫm suy trong tình mến thăng hoa
Cho nhân thế chan hòa ơn cứu độ
Chuỗi Mân Côi, ôi lời kinh tuyệt diệu!
Nguồn cậy trông đỡ nâng người hèn yếu
Đời khổ đau vẫn dọi chiếu niềm tin
Con hạnh phúc vang câu kinh sớm tối
Nt. Bích Ngọc
Nguồn: WGPSG