CÓ MỘT TÌNH YÊU
Có một tình yêu vô bờ
Ban xuống từ Đấng con thờ
Một tình yêu đẹp như mơ
Cho con từ lúc ban sơ.
Nhật nguyệt đêm ngày lặng lẽ
Thời gian nhẹ nhẹ êm trôi
Trần gian này bao chìm nổi
Tình Người vẫn không thay dời.
Có một tình yêu vô bờ
Đó là tình Chúa yêu con
Dù con vương bao tội lỗi
Tình Người vẫn không hao mòn.
Hôm nay trở về bên Chúa
Qua bao ngày tháng trầm luân
Con quỳ bên chân Thánh giá
Cõi lòng tan nát khiêm cung.
Dâng người giọt lệ ăn năn
Trót tâm tình con thống hối
Người ơi! Ban ơn đỡ nâng
Bước chân xa bến mê lầm.
– Giuse Nguyễn Phước Khánh –
Hải Sơn, Mùa chay 2013