Hạt lúa trên nia
CN III MV.C (Lc 3, 10 – 18)
Con phải làm gì, Chúa ơi! hồn mong đợi,
ngày Chúa viếng thăm đổi mới cõi trần gian.
Hạt lúa trên nia, Ngài thanh lọc sẩy sàng,
thân lúa lép, khóc muộn màng trong hối tiếc.
Tham vọng cuộc đời, bao tâm hồn bại liệt,
hạt lúa nhẹ tênh, bởi tha thiết phù vân.
Thích đua tranh, gom góp, thích giành phần,
mặc ai đói rách, thiếu của ăn, hồn vô cảm.
Con phải làm gì, Chúa ơi! Ngày ảm đạm,
của kẻ vô tâm, sống gian lận, bất công.
Lúa lép lọt nia, lửa thiêu đốt trong lòng,
hồn bệnh hoạn, không hiệp thông ơn thánh.
Con phải làm gì Chúa ơi! Ngày kết án,
được bình yên, trước Thẩm Phán chí công.
Ngày kẻ quyền uy trần thế phải phập phồng,
bè phái ức hiếp, tội thông đồng vu khống.
***
Con đã hiểu rồi, Chúa ơi! Tình hoài vọng,
phó thác tin yêu, trước biến động trần gian.
Hạt lúa chôn vùi, ngày tháng chịu gian nan,
sinh hoa kết hạt, hồn căng tràn đức ái.
Con đã biết rồi, Chúa ơi! Ngày trọng đại,
ngày Chúa kiện toàn, thiết lập lại kỷ cương.
Bác Ái – Công Bình – Chân Lý – Tình Thương,
niềm Tin – Cậy – Mến tỏa hương thơm phó thác.
Hạt lúa trên nia reo vui đầy hoan lạc,
đón Đấng Cứu Độ khải hoàn, vang khúc hát tân ca.
Bâng Khuâng Chiều Tím































