MÀU HỒNG HY VỌNG
Trong cơn sóng dữ, thấy bến rộng
Giữa khung trời tím, ửng ánh hồng
Nơi rừng hoang vắng, nghe tiếng gọi
Cạnh gam màu tối, sáng màu tươi.
Nến hồng rực sáng bên nến tím
Nỗi lòng chờ mong hết im lìm
Chúa sắp đến rồi, ta múa hát
Màu hồng hoan lạc, át màu sim.
Niềm hồng mang lại hy vọng mới
Nỗi tím chờ lâu sẽ không còn
Người đợi, kẻ chờ không tuyệt vọng
Đấng cứu nhân trần sắp đến nơi.
Thử thách chờ mong có là chi
Nếu lòng người trông mãi kiên trì
Bão dông đâu dễ làm người tím
Chỉ sợ tím lòng người bước đi.
Cuộc đời lữ hành, cuộc khởi bước
Bước trong thử thách nhưng hy vọng
Đôi phút chân chùn lạc màu tím
Hồn vui kiên vững sáng gam hồng.
Minh Hòa