Ô! Nắng Mai!
ATM
Nắng Xuân len lén
Dệt tơ xanh trên từng sóng mắt
Nắng Xuân dịu dàng
Tràn sự sống trong mỗi trái tim
Bật lên đi !
Câu thơ – mộng – còn ươm màu bẽn lẽn
Dậy thôi nào !
Suối nhạc – lòng – thoảng chớm ánh cao quang
Mầm non rộn rã – reo – sương đời trong vắt
Lộc biếc tưng bừng – tấu – tiết điệu thiên thai
Ô ! Nắng Mai !
Trải hương ấm cho muôn hoa khiết trắng diệu vợi
Ô ! Vầng Hồng !
Tung ánh Trời cho dấu bước huy hoàng ân thiêng
Lá nghiêng mình
Nhẹ ướm dáng thần tiên
Sông ngắm bóng
Dìu in đời ánh sáng
Ô ! Nắng Xuân Thiên Đàng
Ô ! Thánh ân muôn vàn
Nắng vàng bay
Say !
Gió ngàn lay
Xuân !
Nguồn:
Đồng Xanh Thơ Sàigòn, Số 27