BÌNH TÂM
Giọt sương giọt nắng ân tình
Tiếng chim ríu rít bình minh trời hồng
Áng mây làn gió bên sông
Rừng cây trơ trọi cuối đông u buồn
Thiên nhiên tươi đẹp có hồn
Bình an thực sự bắt nguồn từ tầm
Bình an là biết lặng câm
Khi tim tan vỡ khi tâm thảm sầu
Bình an quả thật nhiệm mầu
Sẻ chia tha thứ mong cầu thứ tha
Bình an trước hết quên ta
Dấn thân phục vụ không than không phiền
Bàn tay ấm áp trao liền
Ủi an chia sẻ muộn phiền của nhau
Bình an tìm thấy ở đâu
Nụ cười nhân ái trong câu thân chào
Bình an quả thật ngọt ngào
Người đau người khổ ta sao quên người
Bình an là tiếng gọi mời
Yêu thương nhân ái sáng ngời con tim
Hạnh phúc quả thật dễ tìm
Bình an tự tại cõi thiên thế trần
Vĩnh Quý