Ánh Sáng Tâm Linh
(Chúa nhật IV mùa Chay năm A)
Trong âm u, dòng đời xuôi ngược,
con mong tìm được thấy niềm tin.
Bơ vơ trên bước hành trình,
bóng đêm, sự dữ cố tình khuất che.
Bởi kiêu ngạo, chẳng nghe Chân Lý,
say dục tình, lý trí u mê.
Gặp khi giông tố tràn về,
như đèn trước gió, não nề tâm can.
Đèn hết dầu, tim tàn lửa tắt,
trong gian truân, thử thách đức tin.
Tìm đâu dầu đổ vào bình,
trước bao cám dỗ rập rình ngày đêm.
Ánh bình minh êm đềm chiếu rọi,
soi sáng lòng, tiếng gọi huyền siêu.
Quay về gặp Chúa Tình Yêu,
soi lòng, mở mắt. thấy điều chính trung.
Nhận ra Đấng nghìn trùng Chí Thánh,
ban nguồn ơn sức mạnh tâm linh.
Dầu thơm được đổ đầy bình,
đèn lại sáng tỏ quang minh cuộc đời.
Dẫu thuyền ra giữa biển khơi,
tay chèo vững lái trọn đời kiên trung.
Ăn chay, cầu nguyện không ngừng,
dầu thơm đức ái đong từng hành vi.
Đời con có Chúa cùng đi …
Bâng Khuâng Chiều Tím